Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2013

Mùa xuân và hoa đào

Xuân về đâu hẳn trời hết rét
Nên đào chưa vội nở hoa khoe
Dấu chút sắc hồng vào trong nụ
Đợi nắng bừng lên mới nở xoè

Trời đất cũng chơi trò đuổi bắt
Muôn loài xúm lại níu chân chơi
Thua được chẳng cần ai phán xét
        Chỉ cốt góp thêm chút hương đời

                                             Nguyễn Xuân Hiểu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét