Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 9 tháng 1, 2013

KHÓC CHA

Cha ơi! Tan nát lòng con,
Âm dương cách biệt mỏi mòn từ đây.
Cha theo bóng hạc xe mây,
Nén hương đỏ mắt khói bay quanh người.
Trống kèn ai oán từng hồi,
Nến đau nhỏ lệ ngậm ngùi xót xa.
Khăn tang phủ trắng khắp nhà,
Cha ơi ! ly biệt sơn, hà cũng đau.
Cha đi để lại đời sau,
Tinh thương vô hạn, nỗi sầu biệt ly.
Quê hương đưa tiễn người đi,
Cháu con nước mắt tràn my nghẹn ngào.
Ơn Cha  biển rộng,núi cao,
Đớn đau con tiễn Cha vào hư không .
Xót xa chiếc lá mùa đông,
Thương Cha trời đất đau lòng lệ rơi.
Âm dương hai ngả chia phôi,
Nén hương con khấu tạ người, Cha ơi!
Niết bàn cách biệt xa vời,
Chúng con nay mất Cha rồi , Cha ơi!
                Thanh Hà: 26/12/2012 (14/11/Nhâm Thìn )
                                   Con gái: Cẩm Tú

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét