Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2014

SAO ÔNG BỎ ĐÀN

Bà đặt câu hỏi khá hay
Có lẽ hồi này ông bỏ đàn chăng?
Rằng dây đàn chẳng còn căng
Tính đàn hồi kém không bằng năm nao
Bây giờ tôi mó mẩm vào
Nếu dây chùng quá bà nào thấy vui
Xin ông chớ có bàn lùi
Nếu có đàn mới ông vui chứ gì
Thôi bà thử thách làm chi
Đàn mới, đàn cũ có gì khác đâu
Vấn đề sức khỏe hàng đầu
Tôi mà phục sức bà đâu phải gò?
             Bùi Trác Trường

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét