Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 13 tháng 10, 2014

VẪN TÌM KHAU VAI






Người người đây, tình tình đây
Tình không lần cuối đong đầy tháng năm
Chim trời cá nước biệt tăm
Tình không lần cuối vẫn tìm Khau Vai
Chợ tình dù chẳng bóng ai
Tình không lần cuối hôm mai vẫn chờ. 


1 nhận xét:

  1. Duyên tình lỗi hẹn cùng ai
    Hàng năm muốn đến Khau Vai với tình
    Dẫu rằng chỉ có một mình
    Thì ta vẫn đến chợ tình Khau Vai

    Trả lờiXóa