Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 21 tháng 10, 2014

PHỤ NỮ QUÊ TÔI

  (ảnh sưu tầm trên internet)

Con gái quê tôi đẹp nhất mà
Siêng năng, tần tảo, hát vui ca
Giang sơn gánh vác tròn công việc
Chữ hiếu lo tròn vẹn cửa nhà
Nghĩa vụ công thôn đều tiến tới
Chương trình xã hội trọn muôn gia
Tình thân bác ái trong hòa thuận
Vợ quí chồng yêu sướng thế ta.
                                             VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét