Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2014

CHỚM ĐÔNG


 
Chiều vàng sợi nắng đã tàn phai
Đám bụi vương bay phủ gót hài
Đỉnh núi mây vờn vang sáo nhạn
Ngang đồi lá rụng tiếng hươu nai
Trời xanh thắm đượm tình mơ ước
Gió lượn mênh mang mộng các đài
Tít tắp ngoài xa đàn én lượn
Đan tình dệt nghĩa giữa ban mai.
                                            VN

1 nhận xét:

  1. Văn Nhã quả là hồn thơ nhạy cảm. Anh luôn đi trước các mùa với những rung động tinh tế.

    Trả lờiXóa