Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2014

VU VƠ


Vu vơ nhớ một nụ cười
Lại vu vơ nhớ một thời xa xưa
Cái thời cắt cỏ bắt cua
Tắm chung một khúc sông quê mát lành
Nắng vàng trong vắt rung rinh
Mưa giăng như ngọc long lanh sáng ngời
Heo may xao xuyến bồi hồi
Cánh hoa hé nở đầy vơi ngọt ngào
Trăng ngà nghiêng bóng chênh chao
Cho ai tha thiết ai nao nao tình

Giờ trăng sáng cũng mần thinh
Mưa tuôn nắng trải cũng hình như không
Hoàng hôn ngả xuống bến sông
Chiều ngăn ngắt tím cánh đồng gió đưa
Mong manh chiếc lá cuối mùa
Vời trông trời đất tàn thu mất rồi

                 25-10-2014
                 Song Thu

7 nhận xét:

  1. Ngày xưa trăng sáng sân đình
    Thương ai ngồi chợ một minh thương ai
    Bây giờ trúc quấn bên mai
    Lại thương ai ở bên ngoài đơn côi
    Đêm nằm anh nhớ cái người
    Cho anh cay vị cái thời hôm nay
    Cái thời"muối mặn gừng cay"
    Sao bằng nồng thắm hôm nay với gừng?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Ngôi suy diễn lạ lùng
      Ta không bay nhảy lung tung như chàng
      Nên lòng chẳng dám đa mang
      Đã ăn bể bắc lại màng bể đông
      Chỉ là lòng nói với lòng
      Nay già nua trước trẻ trung thôi mà
      Xưa nhìn đời lắm thiết tha
      Nay sao lạnh lẽo như là đóng băng
      ( Song Thu)

      Xóa
  2. Thấy ai mặn muối say gừng
    Cho nên nàng mới không đừng nhớ ai
    Nhớ thời con gái con trai
    Chăn trâu tắm suối choai choai một đàn
    Trời không kết tóc cho nàng
    Cuối đời tiếc nuối thở than một mình
    Cũng là nhớ quẩn thương quanh
    Trách trời thì được, trach mình được sao ?

    Trả lờiXóa
  3. Lòng buồn nên viết tào lao
    Nhớ nhung một thuở xôn xao nói cười
    Nhìn đời chỉ thấy màu tươi
    Cái gì cũng đẹp tuyệt vời long lanh
    Trải nhiều gió bấc nắng hanh
    Nỗi lòng dường đã lạnh tanh mất rồi
    Chẳng còn xao xuyến bồi hồi
    Lặng thầm lơ đãng buồn ơi là buồn
    Chứ không chớp bể mưa nguồn
    Nhớ người từ thuở hãy còn chăn trâu
    Như lời chàng viết này đâu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhớ thời hai đứa chăn trâu
      Giả làm đám cưới rước dâu về nhà
      Hội hôn dưới gốc đa già
      Anh là chàng rể em là cô dâu
      Lá sung quệt muối têm trầu
      Quả sung em bổ làm cau liên phòng
      "Họ hàng" đến dự rất đông
      Cỗ làm toàn bưởi với bòng mà vui

      Bây giờ anh có vợ rồi
      Chắc gì đã nhớ cái thời chăn trâu?
      Em luôn lưu giữ trong đầu
      Cái ngày em giả làm dâu hôm nào...
      "Lòng buồn nên viết tào lao"?

      Xóa
  4. Vu vơ ơi nhớ ngẩn ngơ
    Heo may xao xuyến lòng thơ thẩn lòng
    Một thời bé dại sáng trong
    Theo ta mãi đến lưng còng tóc phai

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật vui lời lại nối lời
      Mới hay ai cũng nhớ thời ngày xưa
      Cái thời trong vắt ngây thơ
      Đói cơm rách áo mộng mơ thật nhiều
      Để rồi tới tuổi ngả chiều
      Lòng ai thôi cũng phiêu diêu nhớ hoài

      Xóa