Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 25 tháng 8, 2015

HÔM QUA-HÔM NAY

 
Hôm qua ông ấy thợ cầy
Hôm nay ông ấy đứng đây thuyết trình
Những là thế giới văn minh
Những là đất nước của mình đẹp tươi
Trên môi thường trực nụ cười
Ánh nhìn rõ ánh mắt người nhiệt tâm !
Ngoài trời mưa gió lâm thâm
Hội trường độc thoại ầm ầm tiếng loa
« Này, ta thương lấy thân ta
Đau thương cuộc chiến đã qua lâu rồi
Những ai máu đổ xương rơi
Những ai thương bệnh… cuộc đời khắc ghi !
Chiến trường xưa buộc ta đi
Thương trường tự nguyện giờ thì cam go
Dại thì đói, khôn thì no
Mình làm mình hưởng làm cho ai nào?”
Ông ngồi ngất ngưởng trên cao
Từng câu từng chữ ai nào dám chê?
Lời ông cảm hóa bùa mê
Bao nhiêu tốt đẹp dồn về nơi ông*!

Nhìn ra thăm thẳm cánh đồng
Rét căm căm những chủ ông đang cầy
Hôm qua so với hôm nay
Con người đã lắm đổi thay.Trách gì…
                          Nhân Hưng, 13h30 ngày 18-8-2015
                                        Tạ Anh Ngôi 

*Ý thơ Việt Phương

2 nhận xét:

  1. "Trời làm một trận lăng nhăng
    Ông hóa ra thằng thằng hóa ra ông"
    Câu ca xưa có đúng không
    Mà nhiều người thuộc nằm lòng đến nay?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời làm một trận tố giông
      Để trăm ngàn lượt cụ,ông hóa thằng
      Trời làm ra những hoại băng
      Để trăm ngàn lượt nó,thằng thành ông

      Mong rồi trời lại bão giông
      Để cho trăm thứ bất công-Công bằng
      Để cho thằng chỉ là thằng
      Ông ra ông để lăng nhăng hết thời
      Cầu trời cầu trời cầu trời....

      Xóa