Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 25 tháng 8, 2015

Tổ thơ Nguyễn Trãi 2 *




 
Chín năm chín tập thơ ra đời
Nghị quyết xưa đề phải chín tươi **
Chất lượng nay tăng đa thể loại
Vịt gà giá hạ rộn vui cười
Ngày nhà giáo tới thơ tung cánh
Đại hội Đảng gần thắm nghĩa đời
Đã có chủ đề cùng chắp bút
Đồng lòng thêm tứ thêm lần tươi.
                     Bùi Trác Trường

*Khu dân cư Nguyễn Trãi 2 thuộc phường Sao Đỏ thị xã Chí Linh
** Hàng năm ra mắt tập thơ tổ thường liên hoan một bữa tươi

5 nhận xét:

  1. Đẹp nhất bà Sánh
    Đẹp nhì bà Thu
    Hai bà phải bù
    Tiền để liên hoan

    Trả lờiXóa
  2. Lão Ngôi lại bị nhầm rồi
    Bà Vin đẹp nhất hội tôi đó mà
    Thứ nhì Trác Trường nhà ta
    Tuân Thu phải xếp hạng là: bét rem

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bà Vịn được cái thon cao
      Nhưng mà đường nét chỗ nào cũng thua
      Song Thu được cái nhìn ưa
      Mặc dù "eo vại muối dưa"Bát Tràng !
      Ông Tuân dù đứng lệch hàng
      Nhưng mà mắt vẫn "liêc"nàng không thôi
      Nếu mà so sánh rạch ròi
      Thu lên số một phải ngồi hàng trên
      Thế nên Thu phải góp tiền
      Để khao bè bạn láng giềng một phen?

      Xóa
  3. Nếu xinh số một đương nhiên
    Song Thu chẳng sợ tốn tiên không khao
    Anh Ngôi nói lại xem nào
    Đã thon eo vại ( lại) không cao bằng người
    Còn gì là cái xinh tươi
    Mất tiền khao lại mua cười về ư?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Hơn nhau tấm áo manh quần"
      Áo dài Thu mặc như dân...Hà Thành
      Đã không lòe loẹt đỏ xanh
      Chỉ in kín đáo hoa chanh bình thường
      Chiều cao eo óc khiêm nhường
      Thế mà xứng đáng công nương...Khanh Cùng !




      Xóa