Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 17 tháng 8, 2015

THƯƠNG




Thương cho chiếc nón không quai
Chiếc thuyền không lái đêm dài chông chênh
Giữa trời với nước mông mênh
Nước trôi thuyền cũng bồng bềnh trôi theo!
Nổi lênh như một cánh bèo
Không chèo không lái chống chèo ra sao?
Ngày mai thuyền dạt bến nào
Gió mưa giông bão,sóng trào nổi trôi…

Ta xin làm cánh buồm đời
Và làm bánh lái hướng nơi…thuyền về ?
                       Nhân Hưng,2h15 ngày 7-12-2013

                                       Tạ Anh Ngôi

2 nhận xét:

  1. Bao nhiêu chiếc nón không quai
    Làm sao buộc được hết nhài bác ơi
    Nói chi làm cánh buồm đơi
    Và làm bánh lái hướng nơi thuyền về
    Nặng bến này, nhẹ bến kia
    Gốc Sâm bỏ héo mà đi sao đành?
    (Song Thu)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nón nào đã dứt hẳn quai
      Thì tôi giúp đỡ buộc nhài Thu ơi!
      Dẫu không làm cánh buồm đời
      Cũng làm bến đợi cho nơi thuyền về
      Dẫu cho hai bến này kia
      Gốc Sâm càng tốt thuyền đi chẳng đành

      Sự đời bởi tại ông xanh
      Đã cho cuộc sống lại hành...chiêm bao
      Làm người ai tránh được nào...?

      Xóa