Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 3 tháng 8, 2015

LŨ...LŨ...

 
Lũ lũ giăng hàng khắp ngược xuôi
Mưa mưa kín đặc cả vùng trời
Mây mây xám xịt bay muôn ngả
Lúa lúa ngâm mình giữa tả tơi
Mặt nước duyềnh ngang con sóng dữ
Lòng đường cát đất xoáy đồi rơi
Trên rừng giữa biển bao dồn dập
Khốn khổ dân lành phải chịu thôi.
                                                                  VN

1 nhận xét:

  1. Ngoài ấy mưa lụt ngập tràn
    Nha trang thì vẫn nắng vàng khắp nơi
    Ước gửi được chút nắng thôi
    Gọi là chia sẻ với Người Chí Linh

    Trả lờiXóa