Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2015

MẸ !


Mẹ như quả chín trên cành
Gió to mẹ rụng, con đành mồ côi
Cuộc đời khó nhọc, mẹ tôi
Đông con, nghèo khó giữa thời chiến tranh.
Cơm đói bụng, áo chẳng lành
Thương con mẹ nhịn mẹ dành phần con
Năm thằng đầu đã lớn khôn
Bốn thằng ra trận giữ hồn nước non
Thương con mẹ sống héo mòn
Nhờ ơn Đảng, Bác chúng con trưởng thành
Mẹ mừng khi hết chiến tranh
Cháu con đông đủ, quây quần yêu thương
Cuộc đời biết mấy đoạn trường
Mẹ tuy khó nhọc , tình thương dạt dào
Tuy rằng tuổi tác đã cao
Mẹ sống phúc hậu , tâm đào thần tiên
Luôn chia sẻ, sống thảo hiền
80 năm ấy mẹ quên thân mình
Vì đàn con trẻ đẹp xinh
Vì những nghĩa cử, vì tình nước non
Hôm nay thân mẹ héo mòn
Nhưng mẹ có được cháu con đông đầy
Cháu con bên mẹ hôm nay
Chúc mẹ thượng thọ càng ngày càng vui
Một ngày kia có xa xôi
Tây phương cực lạc cuộc đời hiển vinh !!!!!


XT - ĐN
21/8/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét