Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 13 tháng 8, 2015

Giăng bẫy…?





Biết người mà chả biết quê
Tặng ai ai biết gửi về đâu đây ?
Thẫn thờ ngó đất trông mây
Gửi vào ngọn gió heo may chút buồn
Ai đi ra ngõ ra vườn
Có chăng vương phải sợi buồn của ai ?
13/08/2015
Đỗ Đình Tuân

2 nhận xét:

  1. Sợi buồn ai thả lên trời
    Để ta vương phải ta tơi tả lòng

    Trả lờiXóa
  2. Gửi người chưa đến thăm quê
    Theo thơ em để đi về quê đây
    Quê em ở dưới đám mây*
    Đồng heo hút gió cỏ may khâu buồn
    Nhà em hoa trái trĩu vườn
    Đến chơi anh chẳng còn buồn bởi ai...

    *Điển tích Địch Nhân Kiệt(TQ)

    Trả lờiXóa