Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2015

NẮNG MÃI

 
Tháng bảy gần qua chưa thấy ngâu
Năm nay thượng đế bận xây lầu
Chàng Ngưu lại đến bên bờ cỏ
Chức nữ sang nhà có lắm màu
Phố xá vàng phơi tình lỡ phận
Xóm làng bạc bẽo chốn ngàn dâu
Đường khô bụi cát nào ai thấu
Nắng mãi làm sao bớt nỗi sầu.
                                         VN

1 nhận xét:

  1. Chiều nay trời đã mưa rồi
    Chắc rằng bác Nhã nhà tôi hết sầu

    Trả lờiXóa