Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 17 tháng 8, 2015

ƯỚC


Tiếc rằng mình đã cùng yêu
Mà không ai dám nói điều ấy ra
Để rồi ta rẽ đường ta
Bạn đi đường bạn thế là lẻ đôi
Trải qua bốn chục năm rồi
Bỗng dưng trời lại cho tôi gặp nàng
Ước gì đường ngắn một gang
Để cho đôi lứa lại sang lại về
Ngàn trùng cách trở sơn khê
Ước chi kéo được hai quê lại gần
Để cho sân lại liền sân

Để cho hai đứa lại gần như xưa.

                                               Nguyễn Xuân Hiểu

2 nhận xét:

  1. Xuân Hiểu gặp lại nàng nào
    Mà bao luyến tiếc ngập trào ý thơ?
    (Song Thu)

    Trả lờiXóa
  2. Gặp lại Người, thuở xa xưa
    Bỗng!... Thời xuân sắc như vừa qua đây
    Cái thời vừa dại vừa ngây
    Yêu mà không dám... Để đây mất Nàng.

    Trả lờiXóa