Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 3 tháng 8, 2015

THƠ CŨ ĐĂNG LẠI

 
(Mấy ngày nay mưa dầm dề, chả đi được đâu, bó chân bó cẳng ở nhà, Buồn thiu buồn chảy, chợt giở cuốn sổ  nháp mọi khi đọc thấy bài thơ: "Chuyện Mưa" của bác Đỗ Đình Tuân và bài họa "Đền Mưa" của Tạ Anh Ngôi Thấy có gì vui vu vơ phù hợp, tôi nảy ra ý đăng lại để mua vui cùng các bạn trong Xóm ngoài làng, Rất mong các bạn thông cảm):
ĐỀN MƯA
(Họa nguyên vận bài:”Chuyện Mưa”của Đỗ Đình Tuân)

Nửa đêm mưa trút rào rào
Để ông chủ đất ra vào băn khoăn
Vượt bao cực nhọc khó khăn
“Giở vai” trời thấy - Trời lăn lộn cười
Mưa to sẽ vỡ bờ thôi
Giật mình thức giấc vội lôi ra vườn
Nào tre nào gỗ…chặn luôn
Những dòng đất chảy trên sườn đồi cao
Giữ cho đất khỏi lấp ao
Và cho đàn cá vướng rào khỏi đi
Sáng ra Thu mới cười khì
“Đêm nay tặng cái xuân thì…đền mưa!”
                       Nhân Hưng, ngày 6-3-2012
                                 Tạ Anh Ngôi
Phụ chép bài: Chuyện Mưa

Đêm qua một trận mưa rào
Bao nhiêu thắc thỏm chảy vào băn khoăn
Sân bùn chẳng phải dùng khăn
Hạt nào rơi xuống cũng lăn ra cười
Thích cười thì cứ cười thôi
Cười xong vác đất mà lôi xuống vườn
Gặp vần mình thức dậy luôn
Nghe tràng sấm đói gõ sườn trời cao
Nhà mình chưa kịp gạn ao
Cá rô gặp trận mưa rào lại đi
Song Thu chắc vẫn ngủ khì
Ngoài kia trời vẫn thầm thì…chuyện mưa!
                             Khánh Cùng, Sao Đỏ,ngày 3-3-2012
                                                 Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét