Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2015

Cám ơn em lần nữa

 

Em đến bên tôi khi mùa xuân đã qua
Tôi mê mải trên cánh đồng trống vắng
Phải chăng em đi tìm khoảng lặng
Giũa bao nhiêu bờ bến đợi chờ

...Đừng nói gì đến bát ngát bao la
Đừng nói gì đến mênh mông vô tận
Đừng nói gì đến lương tri số phận
Bởi người yêu tìm đến một người yêu

Những người mê nhau không có buổi cniều
Quyên tuổi tác chỉ bình minh rực rỡ
Cám ơn em lần nữả
Vì đã cho tôi một thủa biết buồn


NTQ

1 nhận xét:

  1. Tô quang lại bị bỏ bùa
    Xế chiều vẫn cứ nô đùa cùng hoa
    Chỉ thường nàng Nhã ở nhà
    Mỏi mòn trông ngống biết là làm sao?!

    Trả lờiXóa