Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 3 tháng 8, 2015

BÃO NƯỚC

                                                                   Gửi M.H






                                          
                                      Mưa rơi xối xả đất trời,
                   Khoanh chân bó gối đứng ngồi không yên.
                        Bữa lưng,bữa vực làm tin,
                   Tỉnh say,say tỉnh liên miên tối ngày....

 
                        huudoandt 11h30, ngày 3-8-2015

2 nhận xét:

  1. Trời đừng mưa nữa trời ơi
    Công trình dang dở thầy tôi mệt lòng
    Mong cho nhà mới làm xong
    Tuổi già chẳng phải phập phồng nắng mưa.


    Trả lờiXóa
  2. Móng nhà anh đã làm xong
    Bao nhiêu gạch hồng đã xếp thành kiêu
    Mưa như nện móng cho đều
    Cho nền thêm vững hơn nhiều đó thôi
    Xin đừng buồn nữa anh ơi
    Vài hôm trời tạnh anh thời lại xây
    Một đôi tháng sẽ xong ngay
    Lên nhà mới sẽ vui vầy hơn xưa

    Trả lờiXóa