Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2015

GÁI THỜI NAY

(Họa rải danh bài :Gái Xưa)
Gái nay mềm mại áo dài xanh
Liễu yếu đào tơ sự nghiệp thành
Môi đỏ son tô xinh tựa vẽ
hồng phấn điểm đẹp hơn tranh
Xới vun ruộng cúc hoa vàng luống
Chăm bón vườn cam quả trĩu cành
Đợi trắng tóc thề người chiến trận
Hoàng hôn đổ tím vẫn buông mành
                      Nhân Hưng ,ngày 21-8-2015
                                   Tạ Anh Ngôi
 
Phụ chép bài:GÁI XƯA của:Hồ Văn Thiên

Gái xưa tha thướt thắt lưng xanh
Yếm đỏ lưng ong khiến đổ thành
Váy lĩnh khăn đen mềm tựa lụa
hồng mày én đẹp như tranh
Chiều vàng bến nước trông về ngoại
Nắng nhạt vườn cam đứng níu cành
Nỗi nhớ người thương se sắt tím
Phong thư vừa lục giấu sau mành
                           Hồ Văn Thiên

3 nhận xét:

  1. "Rải ranh" xanh đỏ tím vàng
    Gái xưa đã đẹp nay càng thêm xinh
    Chỉ thương cho cái thân mình
    Xưa không xưa hẳn nay đành chẳng nay
    Lửng lơ lơ lửng thế này
    Ngơ ngơ ngác ngác biết ngày nào khôn?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gái nay môi đỏ"da vàng"
      Áo dài váy ngắn trông càng thêm..."xinh"

      Song thu người của xóm mình
      Không xưa cũng chẳng ra hình ngày nay
      Lửng lơ ở giữa thế này
      Chả bao giờ chịu dại ngày toàn khôn...

      Xóa
  2. Gái nay mắt vẽ một quầng xanh
    Mỏ đỏ môi cong đạp đổ thành
    Váy ngắn lộ đen tam giác mạch
    Má hồng mày vẽ đến thất kinh
    Mặt vàng da xám tu rượu ngoại
    Đeo túi mầu cam chừng mươi lượng
    Chẳng nhớ người thương se sắt tím
    Thư tình vừa lục giấu chồng mình

    Trả lờiXóa