Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2015

LÒNG NGƯỜI VỀ LẠI BIỂN



Tôi về thăm biển chiều nay
Sao nghe lòng thấy ngất ngây lạ lùng
Bồi hồi con sóng mênh mông
Bâng khuâng cành liễu uốn cong ven bờ
Tưởng đâu bãi cát năm xưa
Vẫn còn ghi dấu đến giờ chân em
Bàng hoàng màu nước xẫm đen
Tưởng như đăm đắm mắt em lặng nhìn
Hững hờ đâu vẫn con tim
Vẫn nhịp đập ấy vẫn niềm cảm thông
Mênh mông ơi biển mênh mông
Có nghe con sóng trong lòng tôi dâng…

                                     Tạ Anh Ngôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét