Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2015

THƯƠNG

Cứ như kiến bò trong chảo
Loay hoay – Loay hoay – Loay hoay
Những tưởng được xơi món lạ
Nào ngờ tránh rán gặp quay.

Giống như tối nay rau luộc
Trưa mai ta lại luộc rau
Ai bảo không có gì mới
Cải tiến cải lùi đuổi nhau.

Nhưng chẳng lẽ ngồi… xơi nước
Nên đành cứ phá cứ xây
Cứ chờ đi… Rồi sẽ đến
Thương !… Bao TIỀN bỏ vào đây.

                              Nguyễn Xuân Hiểu

3 nhận xét:

  1. Tiền không chảy đến nơi xây
    Tiền vào túi người đấy ạ
    Cho nên người xây kẻ phá
    Để rồi lại được duyệt xây
    Cứ như vòng quay hối hả
    Xây rồi lại phá lại xây
    Càng ngẫm lại càng lạ thay!

    Trả lờiXóa
  2. Nên cứ phá để xây, thậm chí xây chưa xong đã phá để được xây tiếp... Làm như vậy vừa có tiền vừa được tiếng là năng động...HỌA RỒI - HỌA RỒI ĐÓ !.

    Trả lờiXóa
  3. Nên cứ phá để xây, thậm chí xây chưa xong đã phá để được xây tiếp... Làm như vậy vừa có tiền vừa được tiếng là năng động...HỌA RỒI - HỌA RỒI ĐÓ !.

    Trả lờiXóa