Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2015

Giỏi canh tân


Bản viết chữ nôm:


Ngưu Lang Chức Nữ giỏi canh tân
Năm chỉ gặp nhau có một tuần
Tình cảm vợ chồng luôn mới mẻ
Như tình trai gái tuổi thanh xuân.
                            Đỗ Đình Tuân
22/08/2015
Đỗ Đình Tuân

1 nhận xét:

  1. Ngày xưa họ khóc khi gặp nhau
    Nước mắt tuôn rơi gọi mưa ngâu
    Thời nay họ cóc thèm khóc nữa
    Nắng cực thay cho nỗi buồn sầu

    Trả lờiXóa