Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 16 tháng 7, 2017

ĐÀ LẠT NGÀY NAY


Đà Lạt ngày nay đã khác xưa(?)
Nhà tầng san sát, cây lưa thưa
Mặt hồ lục đậm loang mây sáng
Đường nhựa xám mờ nhuộm nắng trưa
Bãi cỏ xác xơ, không trẻ nghịch
Hàng thông xệch xạc, chẳng ai đùa
Vườn hoa, ghế đá... sao không thấy?
Khó kiếm cô nàng để đón đưa!

16/7/2017
Nguyễn Đức Hưng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét