Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 8 tháng 7, 2017

GIỚI TÍNH

    
Kết quả hình ảnh cho hình ảnh đôi trai gái
        

Ngàn đời từ thuở xa xưa,
Trời sinh giới tính có thừa thiếu đâu!
Lớn lên con gái làm dâu,
Con trai làm rể, trước sau vẹn tròn.
Ngày nay quy định ít con,
Để cho phát triển nước non dân mình.
Nhưng theo truyền thống gia đình,
Con trai nối dõi phải sinh làm đầu.
Để cho dòng dõi mai sau,
Vẫn còn tồn tại dài lâu trên đời.
Con trai giờ quá nhiều rồi,
So cùng con gái thì thời quá đông.
Đến khi dựng vợ, gả chồng,
Con trai mấy triệu là không vợ hiền.
Nếu sinh đẻ để tự nhiên,
Làm gì có chuyện lụy phiền người ơi!
Những chàng trai sống đơn côi,
Biết đi kiếm vợ phương trời nào đây?

28/6/2017
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét