Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 7 tháng 7, 2017

GỬI BẠN

               (Tặng Cây -  bạn học cũ)

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh bạn bè
        

Xa nhau từ hết cấp hai.
Đến nay ai cũng tuổi ngoài sáu mươi.(60 tuổi)
Cách xa mấy chục năm trời!
Biết thời gian vẽ mặt người ra sao?
Bạn tôi có địa vị cao.
Chắc là khuôn mặt hồng hào, oai phong.
Còn tôi chút phận đèo bòng,
Mặt nhăn như một lão nông quê nhà.
Đường trường Hà Nội, Sơn La.
Nhớ nhau, tình bạn, đường xa cũng gần.
Lời chào câu chúc đầu xuân,
Hẹn ngày gặp mặt muôn phần mừng vui!

16/2/2016
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét