Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 22 tháng 7, 2017

Hỏi Phương Linh



Bốn ngôi nhà gác mái mầu gianh
Yên ả phong quang cực thái bình
Phía trước lặng tờ hồ nước biếc
Đằng sau tĩnh mịch dải rừng xanh
Một đàn ngỗng xám sao ngơ ngác
Mấy đám mây bông cứ nhẹ bềnh
Trông ảnh thấy lòng thư thái lạ
Nơi nào đây nhỉ hả Phương Linh ?



21/07/2017
Đỗ Đình Tuân

2 nhận xét:

  1. Đây là cảnh ở Chí Linh
    Đập rừng Sành chốn chúng mình từng qua
    Còn trong em giọt mưa sa
    Với bao kỉ niệm mặn mà ngày xưa...
    Giờ anh đã nhận ra chưa?

    Trả lờiXóa