TRI ÂN CUỘC ĐỜI
Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã
- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -
Nhãn
THƠ HỘI VIÊN
KÝ SỰ ẢNH
XƯỚNG HỌA
ST GIỚI THIỆU
TRUYỆN-KÝ
BLOG VIDEO
CHÚC MỪNG
THƠ BẠN BÈ
BÌNH THƠ
TRAO ĐỔI
THỦ THUẬT BLOG
VƯỜN THUỐC
Thứ Ba, 11 tháng 7, 2017
LỐI LÊN KHU TRƯNG BẦY SINH VẬT CẢNH
Muốn ngó trưng bày cứ phải leo
Um tùm cây cảnh tận sườn đèo
Hai bên trắng toát, hoa trà nở
Ở giữa đỏ hoe, bậc nước reo
Bốn cột thấp cao màu xám ngoét
Hai đường lên xuống sắc thâm xèo
Ngoài cùng bách tán xanh rì đứng
Du khách tham quan tấp tểnh trèo.
10/7/2017
Nguyễn Đức Hưng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bài đăng Mới hơn
Bài đăng Cũ hơn
Trang chủ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét