Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 20 tháng 7, 2017

LỜI RU

  Kết quả hình ảnh cho hình ảnh cánh võng xưa
      

Ngủ đi! Hãy ngủ đi con,
Mẹ ru như tiếng nước non vơi đầy.
Đưa con vào giấc ngủ say,
Con cười mơ ngủ, hây hây má hồng.
Nhịp theo cánh võng bềnh bồng,
Lời ru vọng tiếng non sông ngàn đời.
Ngủ đi! Con hỡi, con ơi!
Nghe như sông, núi hát lời thiết tha.
“ Con cò bay lả, bay la,
Bay từ cửa phủ, bay ra cánh đồng…”
Việt Nam biển lúa mênh mông,
Cò bay vào mặt trống đồng ngàn năm.
Tiếng ru từ thuở xa xăm,
Ru ta thơ ấu, khi nằm trong nôi.
Việt Nam bao tiếng ru hời,
Đã nuôi khôn lớn bao người lớn lên.
Đã từng chiến thắng thiên nhiên,
Xây lên tổ quốc mẹ hiền Việt Nam.
Bao lần thắng giặc ngoại xâm,
Đây non nước Việt vững vàng ngàn thu.

7/7/2017
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét