Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 12 tháng 7, 2017

MÙA XUÂN IRAQ

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh Iraq mùa xuân

Đất trời Iraq.
Những buổi sớm bình yên.
Khi mặt trời lên.
Rập rờn những đàn chim bay lượn.
Hải âu cánh trắng.
Bóng quạ đen ngòm.
Đàn sếu rập rờn,
Xếp những hàng thẳng tắp.
Tiếng sơn ca lảnh lót.
Chim sẻ ríu rít gọi nhau.
Những đàn bồ câu,
Bay rợp trời xóm làng, thành phố.
Tháng ba, mặt trời lên rực rỡ.
Ấm áp nắng vàng.
Thảo nguyên mênh mông, mịn màng.
Thảm cỏ xanh mơn mởn.
Từng đàn cừu đi trong nắng sớm,
Ung dung gặm cỏ xanh non.
Trên đồng quê khoai, lúa rập rờn.
Thấp thoáng bóng những cô thôn nữ.
Nổi bật lên màu áo xanh, áo đỏ.
Như những bông hoa sặc sỡ thắm tươi.
Tháng tư hoa nở khắp nơi.
Thảo nguyên hoa cải vàng rực rỡ.
Muôn loài hoa khoe màu tím đỏ.
Hồng trắng, hồng nhung khoe sắc bên đường.
Ơi tháng tư hoa nở, mùa xuân.

IRAQ tháng 3 - 4/ 1990
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét