Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 9 tháng 7, 2017

Nhẩy cuồng


Ở nhà đâu có nhung nhăng
Ra chơi Hà Nội bỗng hăng lạ thường
Bao nhiêu củi nỏ trong vườn
Khuân ra “lửa trại” nhảy cuồng với nhau
Hải Phòng chắc bỏ chọi trâu
Để cho các mụ cùng nhau nhẩy cuồng…?



09/07/2017
Đỗ Đình Tuân

1 nhận xét:

  1. Lửa hồng váy đỏ giao thoa
    Trông cô trẻ đẹp như hoa giữa vườn
    Cớ sao thầy bảo "nhảy cuồng"
    Cuồng được như thế cần cuồng nhiều hơn!

    Thưa thầy, đó là cách dưỡng sinh tốt đấy ạ! hihihiii

    Trả lờiXóa