Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 26 tháng 7, 2017

HƯƠU SAO LÀM MC

Những ngày này tôi nhớ ba tôi nhiều hơn. 
Đi qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, ba tôi không bị một vết thương nào. Vậy mà khi chiến tranh kết thúc, ba tôi đổ gục vì bệnh cao huyết áp. Trái tim người lính Trường Sơn còn đau đáu với rừng già, với Trường Sơn mãi những tháng năm người dưỡng bệnh. Khi kết nối được với Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh, tôi trở thành hội viên chính thức. Tôi làm tất cả những việc mà Hội giao. 
Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ năm nay, Ban Liên lạc Nữ chiến sỹ Trường Sơn tỉnh Phú Yên thực hiện chương trình văn nghệ ÂM VANG TRƯỜNG SƠN. Tôi được giao dẫn chương trình. Với kinh nghiệm nghề nghiệp, tôi đã cố gắng nhiều trong khi viết lời dẫn và khi lên sân khấu. Thật may mắn khi tôi có thể góp một phần rất nhỏ để tri ân những người đã hy sinh xương máu cho đất nước.
Xin chia sẻ cùng TRIANCUOCĐOI vài hình ảnh tôi đang làm nhiệm vụ mà em gái Vân Anh ghi được.








  

3 nhận xét:

  1. Cho tôi gửi lời TRI ÂN tới Chính ủy!
    Ngưỡng mộ những người lính Trường Sơn!
    Tô Hà hôm ấy rất lung linh, rất chuyên nghiệp!

    Trả lờiXóa
  2. Con nhà lính mặc trang phục lính trông oách thiệt!
    Cựu Nhà báo và Nhà đài truyền hình làm MC nên thành công mỹ mãn là cái chắc!

    Trả lờiXóa
  3. Chị tôi thật đáng yêu! Cứ trẻ đẹp mãi thế này thôi!

    Trả lờiXóa