Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 20 tháng 7, 2017

Đợi chờ nơi đất Thục


蜀道後期
客心爭日月
來往預期程
秋風不相待
先至洛陽城
         



Thục đạo hậu kỳ
Khách tâm tranh nhật nguyệt
Lai vãng dự kỳ trình
Thu phong bất tương đãi
Tiên chí Lạc Dương thành
Trương thuyết

Đợi chờ nơi đất Thục
Lòng khách chờ đợi từng ngày tháng
Ði mong đúng hẹn ngày về
Gió thu không chờ đợi
Ðã thổi về tới thành Lạc Dương trước

Dịch thơ
Ra đi mong tháng mong ngày
Lịch trình đúng hạn thì quay trở về
Gió thu chẳng đợi nhau chi
Dương Thành đã vội thổi về trước ta ?
                                                          Đỗ Đình Tuân


13/07/2017
Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét