Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 6 tháng 7, 2017

THIẾU NỮ CHỜ ĐÒ

Bến cong uốn lượn cả con bờ
Sương phủ làng xa khói vẩn vơ
Gió thổi mơn man mây nhẹ nhẹ
Thuyền bơi êm ả sóng lơ thơ
Bờ hồ, thong thả người về xóm
Bãi cỏ, nhẩn nha khách đợi đò
Áo trắng nhìn xa mờ nữ ảnh
Không gian yên tĩnh mỏng như tơ

06/7/2017
Nguyễn Đức Hưng

1 nhận xét:

  1. Hồi ấy là thiếu nữ. Bây giờ chớm bà già. Anh Đức Hưng cứ thích cho em làm ăn mày dĩ vãng thôi! Nhưng cũng như được thêm liều thuốc mát sa tinh thần. Cảm ơn anh Đức Hưng nhiều!

    Trả lờiXóa