Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 12 tháng 7, 2017

THIẾU NỮ QUẢ CẢM(!)


Thiếu nữ đứng xen hai thổ dân
Mặt mày dữ tợn tựa hung thần
Giáo dài, mũi nhọn, xăm toàn thể
Váy ngắn, khố cao, đen khắp thân
Hang thẳm, rừng già, người vắng vẻ
Suối sâu, dốc đứng, quỷ quây quần
Hay là thiếu nữ đi du lịch?
Thấy túi tiền kia cứ nhẹ dần!

11/7/2017
Nguyễn Đức Hưng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét