Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 25 tháng 7, 2017

THƠ TẶNG ĐỒNG ĐỘI LÀ BÀ XÃ


Bốn lăm năm trước là đồng đội
Lăn lộn ba năm ở chiến trường
May mắn hai ta đều sống sót
Thành chồng, thành vợ tại quê hương

Anh khoác ba lô lên phía Bắc
Xây hồ, đắp đập khắp nơi nơi
Em chăm cha mẹ, nuôi con nhỏ
Cuộc sống khó khăn mãi chẳng vơi

Chất độc da cam hành hạ em
Hết đau lại ốm cứ triền miên
Đã nghèo lại khó theo nhau mãi
Biết đến bao giờ mới được yên

Đến nay Nhà nước đã đền ơn
Hàng tháng có tiền trợ cấp thêm
Ước muốn tai qua và nạn khỏi
Vợ chồng tình nghĩa mãi keo sơn

25/7/2017
Nguyễn Đức Hưng

1 nhận xét:

  1. Anh Đức Hưng ơi! Hôm nay đúng 27/7, anh chuyển lời tri ân của một người bạn là MH đến chị nhé. Chúc chị luôn nghị lực vượt qua bệnh tật. Chúc anh chị mãi hạnh phúc bên nhau!

    Trả lờiXóa