Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 1 tháng 7, 2017

THƯƠNG EM ÚT HẠNH*

Chồng chết, vừa rồi lại chết chồng
Thân em sao vẫn cứ long đong
Anh xa già yếu về không được**
Cháu nhỏ thơ ngây dỗ chẳng xong
Làm mẹ, là bà, thêm chức bố
Chăm con, trông cháu, lại thay ông
Con trai út ít còn chưa vợ
Anh, chị thương em não cả lòng!

30/6/2017
Nguyễn Đức Hưng

* Em con ông cậu của tác giả;
** Anh cả ở TP Hồ Chí Minh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét