Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2011

Kính gửi Thày Tuân

Thày chắc hiểu mấy ngày nay em rất buồn,
Khi Đền cháy cùng tai ương đổ về dữ dội.
Nỗi buồn vơi đi khi có thày chia sẻ,
Bởi những vần thơ da diết cháy trong lòng.

Chiều thu rồi chắc trời sẽ sang đông.
Liệu còn niềm tin để sức xuân bừng dậy?
Thầy ơi! Đời là một dòng sông cứ chảy.
Mong tìm lại tiếng chuông chùa
để được nâng bước chân.


Làng Mo – 09/4/2011
Nguyễn Tô Quang

1 nhận xét:

  1. Đừng buồn Văn Dịp bạn tôi,
    Qua tai ương sẽ đến hồi thăng hoa.

    Trả lờiXóa