Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2011

Dại Khờ

Người ta khổ vì yêu không phải cách

Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người

Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi

Người ta khổ vì sinh không phải chỗ


Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó

Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương

Vì thả lỏng không kiềm chế dây cương

Người ta khổ vì lui không được nữa


Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa

Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy

Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây

Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất


Người ta khổ vì cố chen ngõ chật

Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào

Rồi bị thương, người ta giữ gươm dao

Không muốn chữa, không chịu lành thú độc.



_Xuân Diệu_



càng ngẫm càng thấy vận đúng ngưòi..... haizzzzz!!!!!






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét