Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2011

CƠN ĐAU HẠNH PHÚC
(Tặng con gái yêu)

Ba mốt năm về trước,
Một cơn đau tuyệt vời,
Rung chuyển cả núi đồi,
Rừng phi lao rộn rã.
Cơn đau làm nghiêng ngả,
Mặt đất và bầu trời.
Cơn đau đầy tiếng cười,
Cười khi nghe con khóc.
Một cơn đau khó nhọc,
Hy vọng và đợi chờ,
Mơ ước dệt thành thơ,
Trong tiếng khóc của Bé,
Cơn đau không san sẻ,
Chỉ mẹ và con thôi.
Cuộc đời mới đến rồi,
Đau – cội nguồn hạnh phúc!
Nay con đã có lúc,
Đau như mẹ ngày xưa,
Những cơn đau đã đưa,
Hạnh phúc về vĩnh viễn.


02/7/2003
Cẩm Tú

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét