Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 7 tháng 4, 2011

VIẾT CHO CÁC CON
(Tặng các con yêu)

Về hưu ngồi viết vần thơ
Ghi lại cuộc sống ước mơ bao ngày.
Mong cho con cháu xum vầy,
Ngoan hiền hiếu thảo mới hay phúc nhà.
Mong con thấu hiểu Mẹ cha,
Một đời tần tảo cũng là vì con.
Đến nay nhiệm vụ đã tròn,
Công cha nghĩa mẹ bằng non nước này.
Nuôi con tháng tháng ngày,
Bao nhiêu vất vả đắng cay đã từng,
Khi cay mắt, lúc vui mừng,
Đã qua cái đận cạn lưng gạo rồi.
Sông kia bên lở bên bồi,
Sinh thành dưỡng dục đời đời khắc ghi.
Bây giờ đường lớn Con đi,
Chớ quên những lúc hàn vi ở nhà.
Đừng quên quê Mẹ, quê Cha,
Dù xa xôi mấy cũng là quê Con
Đường quê Cha Mẹ đi mòn
Có quê nghèo mới có con bây giờ.
Mẹ ghi lại mấy vần thơ,
Nhẫn lòng, cha mẹ đợi chờ tương lại

Tháng 3 năm 2003

Cẩm Tú

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét