Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2011

THÀNH VIÊN XÓM TRI ÂN

(Thân tặng đồng nghiệp và các em học sinh Khóa 68 – 73

Nhân tháng 4 Lịch sử)


Thu xưa bốn chục năm qua,

tài gác sach cùng ra chiến trường.

Biên cương vẫy gọi lên đường.

Hương đồng gió nội tình thương mặn nồng.

công một dạ một lòng.

Mạnh như Phù Đổng chiến công lẫy lừng.

Thế sự dậy đất bừng bừng,

Sử sanh in dấu núi rừng Trường Sơn.

Thịnh suy ai tính thiệt hơn.

Dịp vui đã đến nước non vẹn toàn.

Anh em đồng đội mất- còn?

Bình an mẹ lại đón con trở về.

thành cho tới làng quê,

Nguyệt kia sánh với Sao Khuê giữa trời.

Dự tiệc rượu Hóp tơi bời…(1)

Tuân miên man với một thời quê ta,

Cảnh tình đâu dễ phôi pha,

Dung nhan, phong độ kiêu sa, một thời .

Thạo
công binh,giỏi việc đời,

Thảo
thơm tình nghĩa với người Chiến Binh


Trung thu gió mát trăng thanh.

Phong lưu quan họ truyện tình giao duyên.



* Những chứ in đậm đầu câu là tên của các Thành viên
(1) Rượu Hóp quê anh Dự ngon nổi tiếng Nam Sách.

Đông Triều –1-4-2011
Nguyễn Minh Tư.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét