Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2012

Anh bộ đội về quê

Quá nửa đời cầm súng
Tuổi xế chiều anh mới trở về
Làng xóm đón anh đường đầy rơm rạ
Khói lam chiều buông mỏng ngọn tre

Người vợ tảo tần
Năm tháng chắt chiu
Chưa đuổi được cái nghèo ra cổng
Bữa tiệc mừng nồi cơm sắn độn
Bát canh khoai ngọt vị cua đồng

Tiền lương hưu mòn mỏi tháng ngày trông
Con trâu lại theo anh ra đồng khuya sớm
Năm ba vụ, bốn mùa hết khoai rồi sắn
Rít thuốc lào tưởng sấm động đầu xuân

Đất nước thời mở cửa đã lên chân
Xe nhật xe tây, nhà tầng hối hả
Anh tất bật với riêng mình ao cá
Muốn dâng đời những bữa ăn ngon

Có lúc nhớ về ngày tháng xa xăm
Chiến tranh, đói nghèo... dòng đời xuôi ngược
Không tấc đất cắm dùi...lòng anh mơ ước
Có được hôm nay thầm cảm ơn đời!

                                    Văn nhã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét