Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2012

Bút tre du xuân kí sự


Phần 2: Đầu xuân phiêu du kí
(Tặng các bà: Sâm ,Kim, Thu)

Du xuân cùng Đỗ Đình Tuân
Thăm nhà Phạm Dật ở gần Thanh Da (Thanh Dạ)
Đi bô thì cũng xa xa (đi bộ)
Đi xe thì chửa cho ra đã vào
Ba người tắt lối bờ ao
Tiện đường thăm mộ kính chào cụ Ngô
Vừa đi vừa chuyện bô bô
Nước Nam may có cụ Hồ Chí Minh
Sau vài câu chuyện linh tinh
Đến nhà Phạm Dật gọi inh cả làng
Dự Tuân mặc có phần sang
Còn Ngồi luộm thuộm như đang đi cày (Còn Ngôi)
Đầu xuân lất phất mưa bay
Cũng may ông Dật có ngay ở nhà
Chủ nhà pha một ấm trà
Còn bày bánh kẹo (nhưng mà không ăn)
Chủ nhà nghĩ ngợi băn khoăn
Tặng tranh thử họa còn lăn triện vào (tranh thư họa)
Xong rồi lấy chiếc ghế cao
Ra sân hái quả bòng vào làm qua (quà)
Bõ công ba bác quê "Choa"
Đã không ăn phở chẳng ca ô kề (Ca ra ô kê)
Bốn giờ mới lững thững về
Các bà đứng tận đầu đê...đón chồng!

Ghi chú: Mật mã bài thơ nằm ở câu kết. Mời bà Song Thu giải mã
 

T A N

3 nhận xét:

  1. Lần đầu có cuộc DU HY (hí)
    Tuân sang Nam-sách để đi thăm BÀN (bạn)
    Vào thăm người dạy chữ HAN (hán)
    Lại được chú NGỐI luận bàn DU KY (ký)
    Luận bàn là bởi tại VI (vì)
    Cho Tuân thử cái ZU KÌ đấy thôi (zu ki) !

    Trả lờiXóa
  2. Khen tài bác Tạ Anh Ngôi
    Đã đi du hí lại ngồi làm thơ
    Bài thơ dẫ thật là ngô (ngộ)
    Lại còn câu cuối tha hô (hồ) luận bàn
    Riêng ta suy nghĩ lan man
    Đón chồng cách đó là toan chống đòn
    Đón chồng để được nỉ non
    Chống đòn mong được sòn sòn sòn đô

    Trả lờiXóa
  3. Toàn những nhà làm thơ vui bậc thày cả
    Bội phục, bội phục...!!!
    Đỗ Đình Tuân

    Trả lờiXóa