Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 9 tháng 2, 2012

Xuân sang khai bút

    (Phỏng dịch bài thơ :"Khai Bút" của Ngô Như Sâm)


Xuân sang nâng bút tìm thơ
Hình như mưa cũng thẫn thờ cùng ai
Qua song cánh én chao ngoài
Xuân hoa khoe sắc hương cài ngát...xuân!

           T A N


Phụ chép: Khai bút của Ngô Như sâm:

開筆 
                      
明年放筆畫新春                        
春雨漂漂似网神                 
窗外春雲留宴影              
春花齎放萬香分                             
笵廷仲   

Khai bút
1.                         
Đầu xuân cất bút đề thơ                   
Mưa xuân giăng mắc như mơ ảo huyền
Ngoài song cánh én chao nghiêng
Hoa xuân ngào ngạt khắp miền hương bay.
NNS (dịch thơ)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét