Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2012

Tội gì mà chịu ?

  ( Họa Nguyên vận bài Vợ chồng “son” của Đỗ Đình Tuân)


Đường đời con cái đã bon bon
Già cả ông bà lại hóa son
Má hóp răng long đầu đã bạc
Mắt tinh tâm sáng chí chưa mòn
Cơm nhà luôn chén không hề chán
Phở quán thường xơi vẫn cứ ngon
Nếu yếu thì dùng Nam thận bảo
Tội gì mà chịu héo cùng hon.

Sao Đỏ 15/2/2012
Vũ Thị Song Thu

1 nhận xét:

  1. Phải CHẤM SON 2 câu sau:
    Cơm nhà luôn chén không hề chán
    Phở quán thường xơi vẫn cứ ngon
    Còn như phải dùng NAM THẬN BẢO thì VỨT !

    Trả lờiXóa