Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2012

Rượu lộc



Có chai rượu lộc
Mác Australia
Lễ vật của quốc gia
Hiến tế  đất trời
Cầu quốc thái dân an
Đầu xuân Nhâm Thìn
Tại Trung Sơn miếu trên ngũ nhạc linh từ
Vị đại đức quốc sư
Sau khi làm lễ đã mở chai chia lộc
Học trò cũ của ta giành được
Đem về kính biếu lại ta.

Chai rượu là chai rượu dở
Nhưng ân huệ của đất trời
Mong ước của muôn người
Nhiệm mầu của thần thánh
Tấm lòng của trò cũ
Có cả ở trong chai rượu này
Rưng rưng như bát nước đầy bao la
Ta không dám uống mình ta
Dành khi bầu bạn gần xa
Đến cùng nâng ly cạn chén
Chia may mắn đến mọi nhà.

13/2/2012
Đỗ Đình Tuân

2 nhận xét:

  1. Rượu LỘC mà uống một mình
    Có ngày ông sẽ trương phình bụng lên
    Lời này nhớ lấy - đừng quên
    Hôm nao đông bạn hãy nên đem dùng !

    Trả lờiXóa
  2. ...Rưng rưng như bát nước đầy bao la
    Ta không dám uống mình ta
    Dành khi bầu bạn gần xa
    Đến cùng nâng ly cạn chén
    Chia may mắn đến mọi nhà.
    - Thày Tuân đã nói rõ thế rồi, Thày Thanh Dạ còn sợ thày Tuân bị chương phình bụng là sao ạ? Tốt nhất thày Thanh Dạ mau rủ bạn sang nhà Thày Tuân để nâng ly cạn chén cùng thày Tuân đi ạ!

    Trả lờiXóa