Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2012

Qua buổi Chợ Chiều

(Gửi Đỗ Thị Thanh Thìn)






Thèm ăn bánh đúc chợ chiều
Riêu cua Bến Ngọc* mới theo em về
Gió lùa xao xác bờ tre
Liêu xiêu bóng mẹ đổ nhòe hoàng hôn
Bóng cò nhập nhoạng cô đơn
Trên lưng vết nhọ vẫn còn chưa phai
Chợ chiều mua bán những ai
Lao xao bánh mật bánh khoai quê mùa
Thương em dầm dãi nắng mưa
Bát cơm chao chát cọng dưa đắng lòng
Giữa dòng chìm nổi đục trong
Thuyền em chèo mãi vẫn không đến bờ
Xin làm ngọn gió trong thơ
Rửa vơi vết nhọ lưng cò chiều nay
Để mai trên cánh đồng này
Reo vui cò cất cánh bay giữa đời!
                

  T A N
 
*Bến Ngọc: Làng Bến Ngọc, xã Bình Định, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

1 nhận xét:

  1. Bài thơ rất gợi, rất thương,tình tứ và nhân văn khiến người đọc bâng khuâng và rưng rưng.Em thích lắm. Cám ơn bác T. A. N.

    Trả lờiXóa