Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2012

Đùa ông bệnh tưởng




Nghe tin bác khỏi ngỡ chiêm bao
Tủm tỉm tôi đâu có ngủ nào
Cứ ngỡ tim suy hay ngất xỉu
Nào ngờ nó khỏe chẳng làm sao
Tự nhiên bác thấy người thêm mạnh
Bởi thế tôi mừng hứng bốc cao
Chúc bác xua tan con bệnh tưởng
Từ nay sức sống sẽ dồi dào.

Từ nay sức sống sẽ dồi dào
Bia rượu tì tì đâu có sao
Xe đạp cứ đi bon gấp gấp
Họp thơ cứ đến đọc ào ào
Tham quan du lịch không đâu bỏ
Đá bóng cầu lông hãy xấn vào
Để trái tim sôi bầu máu nóng
Cho đời biết mặt bệnh tình tao.

9/2/2012
Đỗ Đình Tuân

1 nhận xét:

  1. Bác ngỡ rằng mình bị bệnh tim
    Bỗng nhiên lại khỏi - chuyện như phim
    Bác về xem lại nguyên nhân tại
    Bỏ rượu hay là bị yếu...chim ?

    Trả lờiXóa