Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 7 tháng 2, 2012

Chùm thơ chào sân

 Thân mến chào các anh chị thành viên xóm Tri Ân!
Rất vui được trở thành cư dân Xóm ta, Văn Nhã xin có một chùm thơ "Chào sân" gọi là để ra mắt dân làng như sau:

Pháo hoa

Lơ lửng không trung đẹp tuyệt vời
Nh­ư chùm hoa cải nở xinh t­ươi
Bông vàng, bông trắng, bông xanh thắm
Bừng sáng lung linh một khoảng trời!
                                 

 
Tương tư

Hôm qua tập xạ kích về
Gặp em cô gái làng quê dịu hiền
Mắt huyền khăn mỏ quạ đen
Em cười má lúm đồng tiền càng duyên
Tôi về nhung nhớ thâu đêm
Lẽ nào tôi đã cùng em thương thầm!?


Thơ tặng các
chiến sĩ Trường Sơn

Mười năm bộ đội vượt trường sơn
Chiến đấu quên mình khắp tây đông
Tuổi trẻ xông pha cùng năm tháng
Huân chương đỏ ngực bao chiến công

Hòa bình trở lại chốn quê xưa
Lại cuốc lại cày với nắng mưa
Một mái lều tranh, vài thửa ruộng
Nửa quả đồi cao gió trăng thừa

Chiến trường sốt rét vây từng trận
Về quê nghèo đói săn đuổi theo
Ngày xưa chiến dịch đêm không ngủ
Bây giờ mùa vụ ngày không ngơi

Mảnh đạn thù găm còn nhức nhối
Mỗi khi trời chuyển, đất trở mình
Vẫn cứ phải ngày ngày xới đất
Thây kệ đêm nằm ê ẩm đau

Kỷ niệm mùa xuân thật vô vàn
Vui nhiều nhưng cũng lắm gian nan
Tổ quốc trên đường vui đổi mới
Vượt nghèo ta cũng quyết thi gan! 

Văn Nhã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét