Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2012

TRẢ LỜI THI HỮU


M.T có bận gì đâu,
Vui xuân chẳng bõ nhức đầu ù, tai.
Thôi đành bó gối lai dai,
Phòng riêng đơn chiếc cùng ai giãi bầy ?

Văn thơ tạm gác từ đây,
Nỗi niềm tâm sự vần xoay chín chiều.
Cám ơn thi hữu rất nhiều,
Để thương, để nhớ, để yêu cho đời !..

Huudoandongtrieu 26-2-2012

2 nhận xét:

  1. đừng có khóc chi hồn đã vỡ
    Mong Thày vẫy bút giọt sương chia

    Trả lờiXóa
  2. Sao người lỡ gác văn thơ lại
    Để cái nguồn cơn phải thở dài
    Cho dẫu cuộc chơi nhiều nông nỗi
    Vẫn hơn ngồi bó gối lai rai

    Trả lờiXóa